Logo

    Tìm kiếm: thôn lãng nội

    7 kết quả được tìm thấy

    Về Lãng Nội, trải nghiệm nghề thêu tay

    Về Lãng Nội, trải nghiệm nghề thêu tay

    Xã hội-

    Chị Đinh Thị Lâm ở thôn Lãng Nội, xã Gia Lập (Gia Viễn) đã có nhiều năm gắn bó mưu sinh với nghề thêu tay. Trước đây công việc của chị đơn thuần chỉ là làm những mặt hàng thủ công rồi xuất bán đi các địa phương khác ở trong và ngoài tỉnh, nhưng hiện nay mỗi ngày chị còn dành một khoảng thời gian không nhỏ để "dạy nghề" cho khách du lịch, giúp họ trải nghiệm công việc thú vị này ngay trong chuyến hành trình về với Vân Long, Kênh Gà…

    Người trưởng thôn tiêu biểu

    Người trưởng thôn tiêu biểu

    Xã hội-

    Năm nay 63 tuổi và đã có 42 năm gắn bó với các hoạt động đoàn thể ở địa phương, bà Trịnh Thị Lương ở thôn Lãng Nội, xã Gia Lập (Gia Viễn) luôn được người dân trong vùng yêu mến, tin tưởng và giao giữ nhiều trọng trách quan trọng của thôn.

    Hợp tác xã cây con đặc sản Thiên Vỹ hướng tới sản xuất sạch

    Hợp tác xã cây con đặc sản Thiên Vỹ hướng tới sản xuất sạch

    Y Tế-

    Nhằm góp phần thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với phát triển nông nghiệp bền vững, đạt hiệu quả kinh tế cao, Hợp tác xã cây con đặc sản Thiên Vỹ (thôn Lãng Nội, xã Gia Lập, Gia Viễn) đã được hình thành từ năm 2016 bởi những người có nhiều tâm huyết với quê hương, với việc phát triển nông nghiệp sạch.

    Người hết lòng với công tác xã hội

    Người hết lòng với công tác xã hội

    Văn Hóa-

    Năm nay đã 61 tuổi, nhưng người phụ nữ công giáo Trịnh Thị Lương (ảnh), Phó Bí thư, trưởng thôn Lãng Nội, xã Gia Lập (Gia Viễn) chưa thể nghỉ ngơi bởi bà vẫn nhận được sự tín nhiệm cao của bà con giáo dân trong thôn Lãng Nội. Vinh dự được phát biểu tham luận tại Hội nghị biểu dương gia đình công giáo hạnh phúc tiêu biểu giai đoạn 2011-2016, bà Lương khiến mọi người xúc động và cảm phục về một người phụ nữ nông thôn truyền thống nhưng đã nỗ lực vượt qua bản thân để làm được nhiều việc có ích cho gia đình và xã hội.

    Giáng sinh ấm áp đến với cậu học trò nghèo bị ung thư máu

    Giáng sinh ấm áp đến với cậu học trò nghèo bị ung thư máu

    Tấm lòng vàng-

    Hàng trăm lần phải truyền máu ở Viện huyết học và truyền máu Trung ương, chẳng lần đau đớn nào làm cậu bé mắc bệnh ung thư máu bẩm sinh Đinh Văn Trường (thôn Lãng Nội, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn) phải rơi nước mắt. Vậy mà khi đón nhận tình cảm, những món quà của lãnh đạo đại diện Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành, Quỹ học bổng Xuân Thiện (Tập đoàn Xuân Thành) trao tặng vào dịp lễ Giáng Sinh thì cậu bé mới tròn 11 tuổi ấy bật khóc nức nở.

    Thoát nghèo nhờ phát triển nông nghiệp

    Thoát nghèo nhờ phát triển nông nghiệp

    Nông nghiệp-

    Năm 2007, gia đình chị Lê Thị Hào vẫn còn là một trong những hộ nghèo của thôn Lãng Nội, xã Gia Lập (Gia Viễn). Đến nay không những đã thoát nghèo mà gia đình chị Hào còn duy trì được thu nhập ổn định với khoảng hơn 100 triệu đồng/năm. Cách làm mà chị Hào cho là hiệu quả nhất vẫn là dựa vào phát triển nông nghiệp.

    Nhịp sống mới ở thôn Lãng Nội.

    Nhịp sống mới ở thôn Lãng Nội.

    Văn Hóa-

    Chúng tôi trở lại thôn Lãng Nội, xã Gia Lập (Gia Viễn) - một thôn với hơn 3000 giáo dân. Mới hơn 1 năm mà diện mạo nông thôn nơi đây như khoác trên mình một tấm áo mới với hệ thống điện, đường, trường, trạm khang trang, sạch đẹp, tô điểm cho vùng quê xứ đạo thêm trù phú.

    Phòng khám đa khoa quốc tế Ninh Bình Thăng Long